Khâm Thiên


Hôm trước đọc bài khen lên khen xuống quán này nên mình gọi ship 1 phở chiên phồng, 1 phở chiên trứng ở Phở cuốn Thanh Hằng 29b Ngũ Xã, tổng 135k cả ship đến Nguyễn Trãi.
- Chiên phồng
Phở bị ỉu nhưng cũng ko trách đc vì ship xa. Miếng phở ko đều như ở Hưng Bền, cái dài cái ngắn, cái to cái bé
- Chiên trứng
Cái này nhiều nhất nhưng phải nói là quá chán luôn. Phở bị cứng quá mức, nhai méo mồm và rất ngấy
- Nước mắm chả hiểu sao lại có mùi xì dầu , nhưng nó là thứ ổn nhất ở đây ạ huhu
- Cuối cùng cái làm mình thất vọng nhất là nước sốt (nên gọi là nước canh thì đúng hơn). Mình đã ăn bên Hưng Bền và Khâm Thiên, nước sốt sệt sệt ăn ngon lắm chứ chả hiểu sao lại bõng nước ntn??
Mà nó còn nhạt nhẽo cho bn nước mắm vẫn thấy nhạt
Cảm thấy phí tiền, mình sẽ không bao giờ quay lại nữa! xem tiếp
Đối diện chỗ mình làm có quán phở chiên xào mới mở, chẳng biết tên là gì vì tên khó nhớ, hôm qua hai vợ chồng rủ nhau vào ăn thử, vào quán cảm nhận ban đầu là thấy âm u tối thui vì quán thiết kế phong cách cổ xưa, tường sơn màu đen xì, bàn ghế bát đũa đều màu đen, nhân viên quần áo màu đen nốt. Ngồi một lúc thì nhân viên ra order bọn mình chọn một phở xào và một sốt tê cay, lúc này nhân viên bật điều hòa, quạt gió, đèn lồng bật tóe loe hết lên để phục vụ hai bọn mình
Cảm nhận khi ăn là phở xào khá vừa miệng, sợi phở dai. Nói chung là ngon. còn cái món tê cay kia thì lần đầu tiên ăn, mình cho rau thịt và nước sốt vào bánh phở tròn được chiên giòn kia và ăn, vị ấn tượng, ngon rã man.
Hai người ăn hết 125k cả hai chai nước lọc. Không nhớ chọn size gì nhưng ăn thấy ngon mà hơi ít
Địa chỉ 111 Khâm Thiên đối diện Nha Khoa Bảo Châu xem tiếp
[ Góc Chê Baiiii ]
thấy có bạn rì viu nên thử ạ ở đầu Khâm Thiên ấy mà quán Hà béo hay cg béo ý( t k nhớ lắm ) . T gọi xôi pate thịt kho nhưng lúc thấy bưng ra thịt toàn mỡ trắng tinh thế là t bảo đổi đc k đổi cho cháu, xong bà béo nghe thấy bơ cmnl t nhắc lại 3,4 lần nữa thì bà khác đổi cho, t đổi sang trứng kho mà lại còn là trứng kho như này đm. Pate thì ngấy cả nhạt + trứng thì chán + dưa góp nhạt toẹt sống sống mới làm + tí hành khô hoà quyện vào nhau thành món chả ra cđg. Hết !
xem tiếp
Có mấy quán café mình và các bạn hay đến, thấy đồ uống cũng ngon mà view cũng đẹp để sống ảo. Không khí cũng tuyệt lắm đó! Mách cho các bạn nè!
1. Kone Cafe - 295 Khâm Thiên, Đống Đa: Nó nằm ngay ngã 5 Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa. Chỗ này mà tụ tập, hẹn hò thì thôi rồi, góc nào trong quán cũng thích hợp để chụp ảnh sống ảo ấy. Ưng nhất là mấy cốc trà đào, trà đen machiato khổng lồ uống cực đã lôn.
2. Camrabola - 103 Vạn Phúc, Ba Đình: Đây là quán cà phê duy nhất tại Hà Nội đưa bạn đến với không gian cổ kính của nước Pháp. Bạn sẽ được thưởng thức những bản nhạc cổ tiếng Pháp hấp dẫn và lãng mạn. Những bạn yêu nhiếp ảnh, điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật sẽ được truyền cảm hứng rất nhiều khi đến Camrabola đấy nha!
3. Villa Ju Bakery Việt Nam - F3, CD3, Cầu Giấy: Ở đây có món Cappuccino (Ice) và Shakerato là 2 món mà mình rất thích luôn ấy, có dịp đến hãy thử món này, đảm bảo không làm bạn thất vọng đâu, view quán cũng rất đẹp nữa, rộng rãi mà trang trí theo phong cách Hàn Quốc nên góc sống ảo tuyệt thôi rồi đó. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Vâng lại là mình, con nghiện bún riêu đây:)))) lần này tìm tòi chút và mình đã đi ăn thử 1 quán ở Khâm Thiên
Nước dùng đậm, bún nhiều, mỗi tội hơi ít đậu huhu
Cũng gọi là 1 quán bún riêu có thể ăn được đó ạ
Giá cả thì bát mình là 25k - 30k ạ mình cũng k nhớ rõ
Tuỳ mồm thôi chứ bạn mình khen ngon nức mũi, mình thấy cũng gọi là ổn=))
Địa chỉ : ngõ cống trắng, số nhà 22, khâm thiên
Giờ mở cửa thì mình kb ạ, mình đi tầm 10h sáng
xem tiếp
<GÓC KIỂM CHỨNG>
Cảm ơn 1 bạn trên hội hôm nọ đã giới thiệu cho anh em Phở mẹ Việt nhá (địa chỉ 304 Khâm Thiên). Sáng nay mình đã phải đi thẩm luôn. Có 1 vài nhận xét như sau ạ.
Giá cả: mình gọi phở tái là 25k. Trứng trần 5k/quả và free trà đá.
Chất lượng: chỉ với 25k bạn đã có 1 khay như hình, có cả dưa hấu tráng miệng và khăn ướt xịn sò. Điều hoà thì mát rười rượi, sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng mà bạn nào khẩu vị hơi mặn giống mình thì sẽ thấy nước dùng hơi nhạt.
Phục vụ: bảo vệ dắt xe, mở cửa, tươi cười. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Cho 10 điểm thanh lịch.
Một vài nhận xét khác: mình để ý thấy các lọ gia vị đều được dán nhãn xuất xứ từ đâu. Đặc biệt có 1 khay đựng kẹp tóc, mình nghĩ dành cho những bạn nữ có tóc mái dài tiện dùng kẹp để dễ ăn uống hơn ) nếu đúng như vậy thì đáng yêu thật sự.
Lời kết: đi ăn thôi còn phí thời giờ đọc đến đây nữa làm gì các bạn tôi ơi ))) nhắc lại địa chỉ lần nữa là 304 Khâm Thiên nhá. xem tiếp
Nay đi ăn ở Lẩu nướng Khan Mông Cổ - Khâm Thiên mà hơi thất vọng ! được mấy bạn hay review đồ ăn trên IG nên cũng đi ăn thử . Mình chỉ ăn nướng nên gọi suất 128k/ng chưa tính đến chuyện đồ ăn ngon hay sao nhưng chất lượng pvu ở đây quá thấp ! Căn bản mình cũng là nvien nhà hàng đây cũng là nướng đây nhưng thấy thái độ ở đây quá tệ . Biết là ít nvien nhưng nhà hàng cũng quá ít bàn nên việc pvu k chu đáo là chuyện bth . Nhưng cái đáng nói là lúc bọn mình ord thêm thịt thì nvien kêu trên bàn còn đồ ord làm gì . Lúc ord thì k cầm cái gì ghi vào ord nạc vai thì mang ra thịt gà , ord 1 suất nầm mang ra 2 suất )) Lúc khách ord thì cứ đơ ng ra với kiểu k khó ở . Xong cả nhà hàng thì k thấy đâu nvien cứ đi hết vào trong gọi cũng k đc . Ord thêm 1 suất bánh bao thì mãi k mang ra lúc thánh toán rồi ra hỏi 15’ nữa mới có chị có đợi đc k ) Tất nhiên nếu nhà hàng ít nvien mà đông khách thì m sẽ k phàn nàn thế này đâu nhưng thái độ như kiểu bọn mình ăn nhiều ý mà chúng mình đi 6 ng ăn kiểu buffet gọi 3 lần thịt mỗi lần 3 khay mình thấy thế cũng k nhiều nhưng thái độ thì tệ quá . Cùng ngành nên mình cũng hiểu nhưng đã pvu thì nên lịch sự và tôn trọng khách . Thử 1 lần vào kbg quay lại xem tiếp
REVIEW ỐC BÀ CÂM!!!!
Chả là hôm qua vk ck e nổi hứng đi dạo phố, nên vào ăn ốc bà câm thử cho biết, vì nghe nh người bảo ngon nhất nhì Hà Nội.
Ăn xong thực sự là không biết diễn tả cảm xúc như nào nữa . Dưới đây là cảm nhận của e:
Nước chấm: bình thường không có gì đặc sắc
Ốc: sạch (e gọi 1 bát ốc lẫn-70k- quá chát cho 1 cuộc tình ) nên thôi e ăn 1 bát thôi!
Trà quất: nhạt - quá nhạt (nếu tính thang điểm 10 thì e cho 2 )
Nem chua rán: 8/10
Có quay lại ko?
! Không đâu
Lần sau e sẽ quay lại quán ốc trong chợ Khâm Thiên và review lại cho ace. Quán đó ngon mà rẻ hơn nhiều. xem tiếp
Phở bò ngõ Tiến bộ Khâm Thiên.
Sáng 30 - 35k. Vẫn chất như mọi ngày. xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm qua mình và ny có ăn phở, mỳ chiên giòn ở 206 Khâm Thiên.
Không biết có phải vì 2 đứa đói quá không mà ăn thấy ngon quá! Mình có gọi mỳ chiên giòn tim bầu dục và phở chiên trứng tim bầu dục. Mỳ chiên giòn tan, nước sốt tim bầu dục sệt sệt sánh mịn mà rất vừa miệng. Phở chiên trứng thì k giòn bằng nhưng vẫn ngonn!!! Mình thích uống nhân trần và quán này là một trong số ít những quán ở HN có nhân trần. Còn món óc trần mà hết mất.
Nhân viên thì nhanh nhẹn và 2 cô chú chủ quán cực kỳ thân thiện luôn.
Mình ăn tầm 11h đêm. Hết 120k/2 đứa.
Nói chung bữa hôm qua 2 đứa mình k có gì để chê luôn! xem tiếp
Mình xin riview cho các bạn món : Phở chiên giòn.
Nhân ngày đẹp trời mà chẳng biết ăn gì. Mh vô tình lượn đâu đó. Thì thấy món này lạ lạ. Nên thử vào ăn. Nhưng quá đen cho mh là quán rất đông. Đợi mãi k có chỗ nên mình về. Vì hôm đó là tối t7.
Vì quyết tâm muốn biết nó ngon đến đâu mà lại đông như vậy. Mình đã quay lại vào hôm sau. Và may mắn là còn chỗ.
Mình gọi đồ và lên cũng nhanh. Mình gọi phở chiên và phở xào. Có hai vị là : bò và tim cật.
Phở chiên rất giòn chấm cùng bát sốt ăn cực phê.
Phở xào giai giai. Mùi vị cũng rất ổn.
Mh khuyến khích là nên chọn phở chiên giòn 50k/xuất . Đc 206 Khâm Thiên. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào các ae ở đây, hồi trước tôi ở Khâm Thiên, toàn ăn BÁNH ĐÚC NỘM đoạn ngõ Xã Đàn, giờ tìm lại không thấy bán nữa ace nào biết hàng BÁNH ĐÚC NỘM nào ngon ngon review giúp tôi với xem tiếp
[Góc chê]
Về Haitea mới mở ở Khâm Thiên ( xin lỗi m ko nhớ địa chỉ cụ thể), chả là quán này gần nhà mình, mới mở cả đang giảm giá 50% nên t với bạn t tạt qua thử xem thế nào. T và bạn t đều gọi trà sữa trân châu ống, bạn t gọi thêm hạt é và kem cheese ngọt, t gọi thêm trân châu trắng và kem cheese mặn. Lúc nhận đồ t thấy cốc vơi vơi và hình như chỉ có bọt trà trắng chứ ko có kem cheese nên có quay lại bảo bạn đứng quầy kiểm tra lại thì đúng là quên . Lúc mang về nhà mở ra thì thấy bóc lớp nắp dập bên trên ra để đổ thêm kem vào, 1 cốc thì thêm nắp như hình còn 1 cốc thì không không dập lại nắp mà để nắp cũ đã bị cắt ra và không thêm nắp khác. Về trà thì t thấy bình thường không quá đặc biệt và bị ngọt quá, dù đã gọi mức đường ít nhất là 25% nhưng vẫn bị ngọt. Và trân châu ống ở quán này thì giống trânchâu trắng, còn trân châu trắng thì chả giống gì hết ăn như thạch ý double kem mà ít quá
Nói chung là với mức giá ntn thì có thể uống ở nh quán khác ngon hơn và phục vụ chuyên nghiệp hơn chắc sẽ không quay lại xem tiếp
Bánh tráng trộn tên gì em quên rồi (hic). Trên biển ghi địa chỉ là 2E Khâm Thiên nhưng mà nó ở ngay gần đường tàu, đối diện công ty Petrolimex ấy ạ. Đi buổi tối thấy chong đèn lên là thấy ngay, cũng không khó tìm đâu ạ. xem tiếp
[Góc trải nghiệm]
1. Tú Chef - Quan Hoa, Cầu Giấy
“Không bao giờ quay lại”. Hôm qua gió mùa về lạnh lạnh bảo thèm lẩu mà gọi điện thì quán nào cx hết chỗ, seach trong hội thế nào ra bài khen Tú chef nên gọi đặt được chỗ. Trên page có 2 loại, loại 125k có hải sản; nên mình gọi 2 xuất 125k nước lẩu kim chi và 2 coca hết 280k. Ấn tượng khi nv bê đồ lên là hơi choáng vì thịt bò cạnh đen đen, cảm xúc tụt max. Đồ khai vị thì đều nguội lạnh, gà viên khô hơn ruốc, nem hải sản đẫm dầu, khoai lang kén ỉu nguội. Ngồi đợi chờ lẩu sôi, ăn đc bữa lẩu thì nhè 3 lần, đậu có mùi, đùi gà cx có mùi đều là mùi kiểu như ôi ôi. Chốt lại cả bữa lẩu ăn đc 3 khoanh ngô và rau cũng vài lát thịt bò, ông ny tui vẫn ăn đc thịt bò và viên tôm. Cá giòn gì ý thì tanh xog thả vào nồi nó vữa ra nên em cũng k dám ăn. Rau có rau muống vừa ăn vừa nhặt và rau cải thảo
Hỏi nv thì bảo nhà e bỏ hải sản rồi, ấy thế mà trên page vẫn đăng hình lung linh đĩa hoa quả tráng miệng thì thôi chả động, đứng lên đi về bàn vẫn đầy đồ, ra lấy xe mà vẫn ngỡ mình chưa đi ăn.
Còn giờ thì đag ôm nhà vs viết review đau lòng quá đi
2. Khan Mông Cổ - Khâm Thiên
Hôm qua gọi hết bàn nên giờ tui mới khổ vậy buffet lẩu nước 108k, lẩu nướng 128k. T gọi 2 lẩu nước, 1 côca, ăn buổi trưa giảm 15% tổng thiệt hại 186k mà khá ưng bụng.
Khai vị salat bắp cải và bánh bao kim sa t đều thích, đặc biệt muốn quay lại vì bánh bao kim sa
Nước lẩu thái khá perfect vì mùi thơm đặc trưng đúng ý, nước lẩu sữa thì thôi bọn t nhúng thử k hợp nên đẩy lệch ra chỉ ăn ngăn bên lẩu thái. Đồ nhúng có ba chỉ bò, bắp bò, mọc nhồi ống; không đa dạng lắm nhưng dễ ăn so vs giá tiền. Ông ny nhúng chơi hết đĩa quẩy và có vẻ đúng sở thích ; rau có cải ngọt, cải thảo, bắp cải, nấm nhìn sạch sẽ. Tráng miệng dưa hấu. Khá hài lòng; 8/10₫
3. Nighteen Rooftop- Nguyễn Ngọc Vũ
Hqua gọi cũng hết chỗ
T trải nghiệm cx không khác gì các chế là nhiều. 2 xuất lẩu nước, freecoca, đặt bàn checkin giảm 10% tổng thiệt hại ~210k; 5k gửi xe.
Vất vả trong việc lên đc tầng vì nhân viên ngta lên ăn trưa đông; cô chủ nhiệt tình khéo léo hỏi han. Khai vị gà viên giòn cx okie, kimpap k thích lắm, có bánh bao thì thấy bê cho mấy mâm khác t k có nhưng cx chả buồn hỏi. Đồ nhúng cũng các loại bò, gà t thik miếng có da giòn sần sật; sụn có vẻ bị review chê nhiều nên bỏ rồi hay sao ý k thấy xuất hiện. Nước lẩu thái hơi nhạt nhẽo, t chế thêm bột canh và vắt chanh vào thì tạm ổn.
Bình thường 7/10₫.
Nói chung vs giá cả không khác nhau là mấy nhưng khá phù hợp với sinh viên. Biết rẻ thì không lấy đâu ra thực phẩm an toàn nhưng vẫn thi thoảng ăn bữa chắc k chớt đâu Khan Mông Cổ t thấy okie nhưng chưa thấy ai review nên các chế cũng thử xem vì t thấy mấy bạn bàn bên ăn lẩu nướng nhiều món vcđ; lần sau đến t sẽ thử combo 158k cả lẩu cả nướng xem phê k.
Cảm ơn các chế đã đọc bài. Ý KIẾN CÁ NHÂN nên không mong muốn nhận gạch đá xem tiếp
Góc khen!
Lần đầu tiên ăn bát phở 30k mà có cả tráng miệng, khăn ướt ạ!
Phở Mẹ Việt ở 304 Khâm Thiên, gần chùa Linh Ứng.
Các bác thử ăn xem, em thấy ở đâu thịt bò mềm có tái có chín có sốt vang. Nước phở trong, ngọt và đặc biệt không có mỳ chính.
Được tráng miệng, free trà đá, khăn ướt. Nhân viên lại lịch sự. Nói chung em tcho điểm 10 xem tiếp
[rì viu+khen]
PHỞ CHẤT- 268 KHÂM THIÊN (chất thật, ngon và rất rẻ)
Mình vốn chẳng bao giờ ăn phở trưa.
12h đi ngang qua, bị hấp dẫn bởi cả mảng bò to tướng treo lủng lẳng. Đúng kiểu quán phở bò là phải thế, thịt treo tảng, gàu nạm.... ngồn ngộn, thích mắt luôn.
Nước phở ở đây thoạt nhìn hơi ngấy, vì nhiều nước béo. Khi ăn mới ngạc nhiên, hóa ra không hề ngấy tý nào. Thanh vừa. Bát phở to tổ bố mà nuốt thun thút.
Giá lại giật mình, tái chín giá 25k, tái nạm giòn có ... 30k. Quẩy 1k một cái. Quả là phở bán nơi vỉa hè hẹp, chật chội nên giá không thể mềm hơn.
P/S: trừ điểm tương ớt ko phải quán chưng mà là tương ớt chưng mua ở ngoài
Tính e ăn uống cứ phải ớt chưng quán làm mới ưng
Ad cho iem lên sóng nhé. Trưa ăn 1 bát này thích hơn ăn cơm. xem tiếp
có thím nào thổ địa phố Khâm Thiên cho em xin mấy địa chỉ ăn ngon với, ăn vặt ăn chính đủ cả nhé xem tiếp
Lần 3 review nhưng lần 2 k đc duyệt r :((
PHỞ MẸ VIỆT - 304 Khâm Thiên
Trc khi nổi tiếng cũng có để ý quán này vì ánh đèn vàng biển hiệu cũng hoành tráng , không gian sạch sẽ rồi nhưng cá nhân mình lại thích các quán phở có tí dân dã cổ cổ để mong là phở đc làm ngon y như dân dã ngày xưa ))
Bnhieu bài rv r ms đc kiểm chứng. Nhận xét như sau
mình đến lúc 18h30 quán báo chỉ còn 78 bát, vào hết tái chỉ còn sốt vang vs chín. Ok gọi 2 loại. Đúng là 25k đc khay như hình khá chỉn chu. Mình vắt chanh, vài thìa giấm háo hức ăn xem chắc là ngon y như rv đây
NHƯNG :
đành ngậm ngùi ăn trong tưởng tượng là ngon thôi đúng là k nên ăn phở vào chiều tối !!! Vì nước phở nhạt nhẽo rõ ràng là có vị của 1 thìa mì chính rồi. Tầm đấy thì chắc quán chế thêm nước lã vào nồi để cố bán thêm vài bát nên chẳng còn ngon
Mình phải cho thêm 1 thìa gia vị + 3 pieces of mới có thể nuốt nốt đc bánh phở với thịt
- Cá nhân là đứa ăn gì cũng húp trọn đến đáy nhưng mà lần đầu tiên mình chỉ dám vớt ăn cố còn nước để lại nguyên là có vđề "lần đầu tiên" r
Tuy nhiên với giá yêu thương, free nhiều thứ, điều hoà mát, ra đồ nhanh cũng là điểm khen rồi
À còn nước tươi ghi giá 5k mình k đc thử tnao chắc đoán là chai fanta đổ ra cốc có giá 5k quá chứ kphai cam tươi xem tiếp
Mọi người ơi cho e xin ít địa chỉ ăn xôi ngô ngon với ạ huhu tự nhiên thèm quá ý. Ở đầu ngõ nhà e cũng có 1 hàng nhưng họ toàn cho xôi xéo ăn chán lắm
E ở Khâm Thiên nhaa xem tiếp
<góc ăn sáng>
hnay quyết tâm lên phố giải ngố, định tạt qua ăn xôi nguyệt thợ nhuộm nghe danh bấy lâu nay chưa đc thử mà đóng cửa =.= trời lại còn mưa nữa chứ disspe :((((( đang bối rối tập 1 thì nhìn sang bên đường thấy hàng xôi bà Thu (mình nghe có vài bạn review bảo ngon lắm ngon vừa) nên lao như 1 vị thần sang gọi 2 hộp trứng chả, trứng giò mang về ấn tượng đầu tiên là nồi thịt trứng chả được nấu bằng bếp từ, to tướng đặt bên ngoài, ngập trong nước kho sôi sùng sục thích mắt dã man còn nồi xôi thì đc đặt phía bên trong con ngách nhỏ. mình cũng tự nghĩ chắc phải ngon lắm vì lúc mình đến là cũng đông đông người ăn. lúc thanh toán. 40k/ hộp :):):) chết lặng :):):) vâng hộp trong ảnh bên tay trái 40k đó ạ 1 miếng giò, 1 quả trứng lòng đào, k rau dưa k hành khô k gì hết. BỐN MƯƠI NGHÌN. em shock :((( bối rối tập 2 xog rút tiền ra trả mang về. nghĩ tnao lại đi mua tiếp hộp khác ở 1 chỗ gần nhà trong phố Kim Hoa. (ảnh bên tay phải) 20k ae ạ aigoo nchug là ăn xôi bà Thu công nhận là ngon, hạt nếp dẻo, thổi khéo, nước thịt thì cân bằng giữa các vị ngọt mặn của nước hàng với gia vị. nhưng chát quá :(((((( sinh viên ăn xôi mà giá tnay thì chết chắc sẽ ít quay lại thôi nếu ai bao mới dám đi
p/s: Có bạn nào review cho em vài hàng xôi ngon ở gần mạn Khâm Thiên đc k ạ (trừ hàng xôi bmi ở đầu khâm thiên gần ô chợ dừa và hàng ở 123 kt nhé ăn chán vãi bìu ạ) xem tiếp

Chè Xuka 29 ngõ chợ Khâm Thiên
Hôm trước đọc review trên foody thấy khen lắm nên mình đi ăn. Bát như trong hình là Caramen thập cẩm(15k). Quá rẻ cho 1 cuộc tình. Nhưng thực sự ko ngon như những gì foody giới thiệu. Ấn tượng khi bước vào quán là quán nhỏ, hơi...bẩn. Bàn ko được sạch lắm. Bát lúc đầu ra miệng còn vương nước của caramen nhìn nâu nâu mất thiện cảm nên mình lau đi rồi. Thìa ăn cũng hơi hơi mỡ. Mà chả hiểu nước của chè có cái gì mà nó cứ nâu nâu nhờ nhợ váng váng ý. . Caramen thì ngấy. Xuất của mình cũng khá nhiều thạch và trân châu nên giá 15k cho một bát chè ntn là rẻ rồi. Menu quán cũng dao động từ 10-20k thôi. Ai đến ăn vì rẻ thì được chứ vị cũng bt thôi. Và đằng trước sát quán là hàng thịt sống nên mình ko thấy ok cho lắm. Vì đồ ăn để gần thịt sống n cứ thế nào ý. xem tiếp
[Phở chiên 206 Khâm Thiên]
Đã từng ăn phở xào ở quán từ cách đây hơn chục năm, từ lúc quán còn lụp xụp đợi trời tối mới bán vì chỉ có ngồi vỉa hè, cho đến giờ thì quán khá là khang trang, sạch sẽ.
Thật sự thì mình rất nghiện món phở xào này, vì nó ròn, quán để riêng phần sốt và bánh phở riêng nên giữ đc độ ngon, ròn của bánh. Cắn đến đâu...tê môi đến đó
Giờ quán bổ sung thêm nhiều món mới như phở chiên trứng, ăn cũng thích vì thơm, ngon (đặc biệt với người thích ăn trứng như mình).
Các bạn xem hình ảnh là đủ biết món ra sao, đây là 1-2 món ưa thích của mình. Các bạn có thể tự tìm style ưa thích riêng nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Lần đầu review có gì sai sót mong cả nhà đừng chém xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Thịt nướng cuốn mía 10k
Ơn giời điểm sáng đồ ăn vặt khu Khâm Thiên đây r )) Thịt xay nhuyễn tẩm ướp bọc trong thanh mía cho lên bếp than hồng nướng thơm phức. Cắn miếng thịt mềm nóng hổi cảm giác tan trong miệng luôn, vị đậm đà ngòn ngọt ăn kèm dưa góp rất ấn tượng. Có sốt mayo tương ớt tương cà ai thêm gì thì bảo, nhìn kích thích nên chụp vội r xơi ngay. Tớ làm 3c nhìn tưởng bé mà nhiều phết nhá. À mà thanh mía hình như cũng ăn đc )) Quán bán cả thịt xiên thường, xúc xích, đồ uống kèm. Ko gian nhỏ, ac chủ quán nhiệt tình.
Địa chỉ: số 1 ngõ chợ Khâm Thiên
Giờ giấc: 15h-19h (theo lời review) xem tiếp
Suất xôi 65k ở Xôi Yến Anh. Thêm chai sữa ngô 84k
Đã thế còn k cho thêm dưa, hỏi mới lấy cho khách. Bình thường e hay mua ở Khâm Thiên chỗ đoạn ngã6 Ô Chờ Dừa,suất 40k đầy ú ụ ko ăn hết.
Thế này có phải bán hơi điêu ko nhỉ
Lsau cạchhhh
xem tiếp
Xôi xéo cô Yến ngã 5 ô chợ dừa. (305 Khâm Thiên).
30 năm trước ăn 500đ. Bh ăn 10k.
Bán từ 7h15-9h. xem tiếp
Hàng xôi này đã có từ lâu do 2 bác lớn tuổi ngồi bán ( có hôm thì anh con trai ra bán hộ ) Là 1 đứa cuồng đồ nếp thì mình thấy xôi ở đây cực ngon và giá cả so với thời đại bây giờ là quá hợp lí luôn )) Đầu tiên là phải kể đến xôi , xôi ở đây dẻo thơm ko bị nát , bác gái rất cẩn thận trong việc đồ xôi , nếu xôi chưa đến độ mà có khách mua bác đều bảo chờ cho đến khi thử thấy ngon thì mới bán tiếp đến là thức ăn đi kèm gồm có : chả , giò , trứng , lạp xưởng , ruốc , thịt .. được kho ở trong 1 cái nồi lẩu đóng nắp cẩn thận nên rất vệ sinh ,nêm nếm vừa phải , ko bị mặn quá ngấm vị nước thịt ăn vs xôi cực kì bắt miệng luôn ạ . Giá 1 hộp xôi gồm xôi và 2 thức ăn kèm là 25k , ăn vừa no cái bụng mà vừa ngon cái miệng , thích dã man luôn ạ So với mấy hàng xôi nổi tiếng ở Khâm Thiên phía đầu Ô Chợ Dừa thì hàng này ngon hơn rất rất nhiều luônnn Mọi người cứ thử đi rồi sẽ thấy xem tiếp
[Góc khen nức cả nở] - Ốc Hạnh 27-38 Ngô Sĩ Liên - tín đồ ốc bơi vào đâyyy )
Mình là con nghiện nghêu sò ốc hến các thứ các thứ. 10 hôm k đc bữa ốc là buồn mồm ) hnay đc dẫn đi ăn chỗ này lần đầu. Thấy thích luôn. Mình gọi 1 ốc lẫn, ngao xào me dừa, 1 mực xào me, thêm 1 ốc bé. Thấy đồ ở đây giá cả quá ok so vs các chỗ khác, ốc béo múp mùm mụp, mực ăn chắc thịt, chắc cũng để lạnh nhưng ăn vẫn tươi ngon ko bị để lâu ngày ngao xào cũng múp, sốt ngon, mỗi tội vỏ thì nhiều ngao chẳng bao nhiêuuu :((( 1 đĩa mực chắc tầm 6-7 con. Ở đây có cả ốc móng tay, sò huyết, cháo, miến xào, nem chua rán, khoai chiên.... Quán này bị mình trừ 1 điểm vì làm đồ xào me hơi bị cay quá mà mình k ăn đc nhiều cay. Bạn nào ăn đc cay thì sẽ thấy ngon nhé. Lần sau sẽ bảo ngta làm cho ít cay chắc Ok Quán bán đến 11h tối nhé! Có 2 nhà đối diện nhau ngoài mặt đường nhưng chỗ ngồi khá chật, đi vào trong ngõ còn 1 nhà nữa ngồi rộng rãi hơn. Trước mình hay ăn ở ngõ chợ Khâm Thiên, cũng ngon nhưng giá chát hơn . Ở đấy ngao xào 60k, ốc lẫn 60. Chấm điểm luôn quán này 9.5/10 ngon bổ rẻ. Quá là quay lại luôn )
P/s: Mới cập nhật thông tin, ở đây có cả hàu nướng nhé các chế, cũng thấy đc khen, lần sau em sẽ ăn thử hàuuu ))) xem tiếp
(Góc kiểm chứng) Phở Mẹ Việt 304 Khâm Thiên theo quan điểm cá nhân.
Theo một số bạn review về quán phở thì mình và e mình 1 lần nữa lặn lội trưa nắng để đến thưởng thức
Cảm giác lúc đầu bước vào khá bất ngờ vì decor của quán rất dễ chịu, mát mẻ và nhân viên rất thân thiện. +1 điểm
Mình và e mình gọi phở bò tái chín, rất ưng cách bày biện và sắp xếp bố cục, bát phở khá nhiều thịt, thêm 1 điểm cộng nữa vì mình thích ăn thịt
Dưa hấu mát và ngọt, điểm cộng tiếp theo về món tráng miệng. Quẩy khá giòn
- Những điểm trừ: Nước phở nhạt tuếch, sợi phở khét. Nchung mình cảm thấy bát phở mà chả có gì lquan đến nhau cả.
Mình với e mình có gọi 2 cốc nước cam. Oke đó là nước cam tươi nhưng mà nhạt toẹt ( như kiểu cam thì ít nước lọc thì nhiều ý).
Nchung là phần hình thì tốt mà phần nội dung thì k tốt mấy
Nên là cảm giác ăn lần đầu cũng là lần cuối luôn
Thân!
*xin ít gạch đá để xây nhà* xem tiếp
( góc hơi chê)
Phở 3Express 111 Khâm Thiên.
Em đọc thấy mọi người review toàn khen đoán chắc ăn tại nhà hàng mới ngon chứ gọi về ko ăn nổi luôn thật sự. Nước mắm toen hoen 1 tí. Phở dai nhoanh nhoách vì quá nhiều dầu. Nước sốt tim cật ăn bình thường ko đặc sắc. Được phở cuốn cũng ok. Phở xào bò nhạt. Phở xào nấm cũng nhạt và mỡ. Thêm 2 lon coca tổng cộng hết 423k em thề với số tiền này vào Hưng Bền Ngũ Xã ăn đã mồm mà ngon hơn. Phở chiên phồng của Hưng bền gọi về vẫn giòn mà ko mỡ nhoét ra như này đâu ạ. Ko dám chê đắt hay rẻ vì tuỳ vào mỗi người. 4 người lớn ăn ko hết một nửa vì quá mỡ. xem tiếp
[Góc tin ng vcl] and {cạnh đến già}
Hnay e đã lại xách mông đi ăn bánh bột lọc ở hàng gần đầu ngõ Thổ Quan - Khâm Thiên theo lời bạn nào đấy có bài review trc r đấy ạ. (Lỡ xóa mất ảnh cap màn hình nên có hơi bất tiện xíu ạ)
- Tuần trc e cx đến ăn 1 lần r nhg bác ấy hết bánh bột lọc, nên ăn tạm nộm. Nộm 15k 1 bát và e k thể thấy đc vị j khác ngoài chua vl của miếng nem chua và cay của ớt j đấy bác chủ cho vào sau (nếu ai muốn thử nên bảo k ăn cay). Ncl bát nộm rẻ thì rẻ thật nhg vị k ăn nhập j vs nhau cả, e còn k thấy đc vị nước nộm hay nộm )) nhg đây ms là khởi đầu
E nghĩ mk đã ăn k đúng món tủ của hàng này nên hnay đã comeback để thử bánh bột lọc.
- Bánh bột lọc phải ns là k có gì đặc sắc đến khi mà e ăn phải ăn phải cái gì đắng ngắt trg bát nước chấm. Đm đắng kinh khủng và e phải nhè vội ra )) Và CHÍNH XÁC NÓ LÀ 1 ĐOẠN DÂY CHUN Dây chun cao su vàng thân thuộc . Okay am phai Vì cái mình phải nhè ra nên k dám chụp để up lên đây nhg chắc chắn là dây chun luôn ạ, vìve ngồi soi r kiểm định nửa tiếng vì đ tin vaóvự thật. K hiểu là do số mk sui hay gì nhg sợ vl ạ. Sau đấy nhai cái gì cx đắng ngắt, đi ăn chè xong vẫn thấy đắng thì các ông đủ hiểu r đấy. À mk kp ng trả tiền nhg hình như 2 suất bánh bột lọc 30k thì phải ạ
==> Và sau khi ăn xong mk ms nghiệm ra là ở đây bán nhanh hết đồ kp vì ngon hay chất lượng hay bất kể lí do j khác mà là vì cả khu đấy có mỗi bác ý bán mấy món này mà làm cx ít nên ms hay hết ạ
+ Bonus thêm là quán max bé, chỉ tầm đc 4 ng ngồi ăn trg chỗ bé nhỏ )) xem tiếp
Thực sự thì mình là con nghiện bánh tráng trộn ) cứ có quán nào nổi nổi là phải mò đến luôn đó. Trc mình hay ăn ở bánh tráng Thu Hương nhưng vì cơ sở mới có chỗ ngồi nhưng k vừa miệng nên k quay lại nữa. Hôm trước ny dẫn cho đi ăn ở chỗ gần đường tàu Khâm Thiên thấy ưng kinh khủng í, ngon nhất trong tất cả chỗ từng ăn. Khách order thì chị chủ mới trộn nên bánh tráng mới, tơi và k bị dính bết vào nhau như các chỗ khác, sốt kia cũng ngọt rất vừa phải, xoài cũng k bị chua lè )
Chỉ có duy nhất điểm là vì có mình chị chủ trộn, khách gọi chị mới làm mà khách lại đông nên phải chờ hơi lâu. Thực ra thì nếu phải chờ lâu mà được ăn ngon thì mình chẳng thấy có vấn đề gì xem tiếp
" Góc khen bánh đêm hôm "
Sau hôm em đọc review của bạn ăn kem trà xanh ở cửa hàng này thì hôm nay có ra quán mua thử bánh kem , e thấy có nhiều cơ sở nhưng nhà e ở bên Khâm Thiên nên chọn cửa hàng bên 353 ngõ Văn Chương ( gần Tiểu học Văn Chương ) , các bạn có tin cái bánh này e mua với giá 75k hông giật mìnhh ấy nhỉ , tưởng nghe nhầm giá và hoá ra Thứ 4 hàng tuần tất cả bánh kem đều giảm 50% giá bánh ở cửa hàng từ 120k đổ lên kể ra không giảm giá thì đối với 1c bánh kem thế này thì quá hợp lý vừa túi tiền kem vừa ngon , 3 lớp bánh 3 lớp kem , không hề bị ngấy , không ngọt quá , cốt bánh mềm mượt , bánh có nhiều vị từ phủ mứt hoa quả rồi đến trà xanh , cacao , redvelvet rồi socola các kiểu con đà điểu , haha e thấy treo cả biển nhận đặt bánh sinh nhật in ảnh mà lại còn free tiền ảnh nữa chứ kích thích vc đợi có dịp ra đặt liềnn À ở đây có món bánh cuộn đủ vị nữa ạ , mọi khi order mua trên fb toàn các bạn bán 40 50 60k/ cuộn , trong khi đấy hnay e mua có đủ 4 vị ( truyền thống , nho , trà xanh , socola ) có 15k/ cuộn chứ mua một đống đồ ăn về đóng họ cho mấy cái mồm hết chưa đến 200k ăn bét tè lè nhè nhé , Các tín đồ ăn vặt nhà mình nên đến đây và thử điiiii
Paolo Bakery - 353 ngõ văn chương xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác review cho em 1 vài quán coffee yên tĩnh mà có ghế sofa êm được không ạ? Gần khu vực Khâm Thiên thì tốt quá ạ
Em xin cảm ơn. xem tiếp
[Góc khen]
MỲ XÁ XÍU QUẢNG ĐÔNG của LittleB
Chỗ này bán online có nhiều món chính và kèm theo một vài món khai vị nhưng hnay em mới ăn thử mỳ xá xíu ở đây
Đây là lần đầu tiên ăn nhưng LittleB để lại ấn tượng khá tốt với em
-Sốt ngon thực sự )) em rất thích ăn kiểu sốt đặc đặc như thế này. Vị đúng chuẩn Quảng Đông: sốt ngọt vừa, mùi tàu xì đậm đà... Nói chung vừa mồm lắm Thích nhất sốt ))
-Thịt mềm, màu đẹp, vị k biết diễn tả như nào nhưng ăn ngon
-Có cả rau cải luộc ở dưới nữa mà trong ảnh k rõ lắm. Hộp mỳ đủ chất dinh dưỡng ))
-Mỳ dai dai, sần sật. Ở đây trần mỳ cũng chuẩn đếy ))
NHƯNG có điều là vì đồ ship nên cũng k được nóng, cũng có thể do ý đồ của shop k muốn mỳ nóng quá, hấp hơi sẽ mất ngon. Với em thì cái này nó k phải vấn đề lớn vì vị của món ăn lấn át hết cái nhược điểm này rồi, ngon phết mà ))
Mọi người có thể gọi ăn thử, NÊN THỬ
Đã ai ăn những món khác ở LittleB chưa ạ?? Em muốn thử nữa )
Em quên báo giá cho mng )))
Món này em ăn là 45k (chưa bao gồm tiền ship) giá cũng k phải rẻ nhưng em thấy ngon, ăn sướng mồm thì cũng đáng tiền
À nếu có ai hỏi về hộp thì của em là hộp khác vì em mang đi xa nên đựng vào hộp này. Còn k cửa hàng cho hộp màu đen, nắp đậy trong trông đẹp hơn thế này nhiều ạ ))))
Địa chỉ lấy đồ ăn: 126 Khâm Thiên
) xem tiếp
[ Góc khen ]
Phở chiên giòn- 206 Khâm Thiên
- Lần đầu tiên được ăn món này, ngô nghê hỏi bạn đi cùng là ăn bốc tay hay đũa, cũng may là có bạn ý đi cùng không chắc mình bốc tay thật
- Phở giòn chấm vs nước sốt bò và cải chít
Với mình lần đầu trải nghiệm khá lá thích
Không biết có phải do đi vs người đặc biệt hay không mà thấy ăn cái gì cũng ổn
- Bạn nào biết địa chỉ nào nữa không review mình với để mình mời lại bạn kia ạ!
Thank all ( Mong ad duyệt bài mình ạ) xem tiếp
Với 1 con ghét các loại bơi bơi như mình thì đây là chân trời mới! Bạn mình ai chơi cùng cũng biết con Thu ghét nhất ăn mấy con bơi bơi như cá, tôm, bề bề, cua,...con gì cứ bơi dưới nước là k thích!
Đặc biệt sáng trưa chiều tối ăn gì thì ăn cạch duy nhất bún cá!
Hàng bún cá đầu tiên mình ăn là bún cá Thái Bình ở Cao Đạt. Tuy nhiên nghe nói hàng này nghỉ r nên mình cũng nhịn luôn từ đó cho đến khi chỗ này mở ra!
Nếu bạn nào biết hàng nem cô Ngân gù nổi tiếng ngon rẻ nhất ngõ chợ buổi chiều muộn tới tốithì hàng bún cá bán sáng với trưa đúng chỗ đấy luôn!
Ở đây có bún, bánh đa với miến cá.
Nhà này mới mở gần đây. Bún cá 25k. Trộn hay nước đều như nhau!
Cá giòn
Nước dùng thơm mùi cá, chua thanh mát và khá đậm đà đủ vị!
Ớt chưng! Mình thích cái này! Đi ăn toàn gặp ớt tươi với tương ớt mình k thích lắm! Thích ớt chưng mỡ mỡ hấp dẫn hơn!
Nói chung là ngonnnnnnnn!
Cô chú bán hàng vui tính và chiều khách! Mình đợt r thèm ăn rau nên toàn gọi bát nhiều rau mà k bị tính thêm tiền như ở mấy chỗ khác á!
Ngoài ra với sở thích ăn uống kỳ lạ kiểu thích ăn bún cá nước riêu cua rồi thì thích ăn Bụng cá hơn là thịt lưng dày,... như mình cũng k bị kỳ thị khi gọi đồ nữa nên mình cũng vui lắm! Hehe
Chỗ ngồi trong nhà khá sạch sẽ, mát mẻ.
Nói chung là: Mình thíchhhhhh!
Vậy nên high recommend cho những ai thích bún cá chỗ này nhaaaaa!
Đợt lạnh trước mình thấy cô chú có mở thêm cả bún riêu cua ý!
Cũng ngon lắm luôn! ^^
Giá bún riêu là 30k nhaaaa
Bữa sáng và trưa ngon bổ rẻ nè!
Mình hay ăn lúc 10h và được biết ở đây mở bán sáng tới trưa còn chiều là hàng nem chua rán bán nạ!
Hàng nem chua siêu nổi tiếng ở đây cũng ngon cực luôn! Nhất là cái tương ớt chấm nem và #musttry nếu bạn là fan nem chua rán đích thực thích chấm ớt kiểu cũ!
À! Tí thì quên!
Địa chỉ là 230 Ngõ chợ Khâm Thiên nha ạ!
Kính hội! xem tiếp

Sau một thời gian ko review thì hnay tôi lại lên 1 list các quán cà phê mới thẩm dc cho các pác đâyyyy
Review note từng ảnh, cảm nhận cá nhân vui lòng ko sân si. Các pác có thể gõ tên tôi trong nhóm để xem thêm nhiều quán ở các bài review trước, ít thôi, đủ đi trong vài tháng
1. Libre studio/ coffee - Tầng 5 201 Khâm Thiên
2. Orioma coffee - 8 Quảng An, Tây Hồ
3. Allday coffee - 55 Hàng Bún
4. Rue du camp - 50 Tràng Thi
5. Cotero - 80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ
6. Our - 103D6 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ
7. Alley coffee - Ngõ 82 Thợ Nhuộm
8. LeVisage coffee - 31 Ngõ Trạm
9. Athena -57 Trung Hoà
10. Le beret - 1H Phan Bội Châu
11. Timeline coffee - 79 Ngõ 260 Cầu Giấy
12. Dear November - Ngõ 59 Chùa Láng
Lần này tôi đã cố gắng note đchi 9xac cho các pác rồi đây nàyyyyy xem tiếp
[CHÊ]
Trưa tới lotteria Khâm Thiên thử suất cơm thố bò phô mai. Thịt có mùi hôi gây gây như kiêu lợn ăn cám siêu nạc ấy. Phô mai ăn cũng bị gây. Salad nhạt nhẽo ko ngon như salad của jolie bee. Suất cơm ko để trong thố, chắc là hết rồi. M gọi kèm nc chanh thấy thì cũng ok, như nc chanh vắt ở nhà ấy. Nói chug là món nay ko ngon, m cho 4/10 thôi. Lần sau ko dám ăn thịt lợn ở đây đâu xem tiếp
[Góc đã yêu]
Một chút bún cá ngõ chợ Khâm Thiên nè các anh chị. Một bát có giá là 25k, bún sợi to ăn đã, không bị chua, cá ngon ngon. Bát trên là em ăn không rau, không hành. Đáng để mn thử 1 không chỉ 1 lần đâu ạ. Kính hội!!
Edit: địa chỉ quán số 230 ngõ chợ Khâm Thiên nha mn, em não cá quá quên mấttt, bình thường bún sẽ có thêm hành khô, 2 loại rau ăn kèm mn có thể chọn là rau cần và 1 loại nữa là rau cải đó ạ.
Edit 2: giờ quán mở cửa từ 6:30-12:00 đó nha các anh chị em ui.
xem tiếp